Kết quả tìm kiếm cho "đến với mọi người"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 9
Cập Nhật 05-04-2024
Mặc dù mới ra đời nhưng mô hình “Công viên hạnh phúc” tại khu phố 5, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một đã mang đến cho người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em một sân chơi lành mạnh, vui vẻ
Cập Nhật 27-12-2022
Mỗi dịp tết đến, xuân về, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bàu Bàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.
Cập Nhật 22-01-2022
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chúng tôi trở lại huyện Phú Giáo và cảm nhận rõ không khí chuẩn bị đón tết của bà con nơi đây rất rộn ràng.
Cập Nhật 26-01-2021
Chăm lo cho các đối tượng chính sách, người khó khăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được lãnh đạo TP.Thuận An quan tâm, chỉ đạo các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt.
Cập Nhật 15-08-2020
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện đã có hơn 15,7 triệu lượt người cài ứng dụng Bluezone.
Cập Nhật 15-01-2020
Tết cổ truyền dân tộc năm nay, các đối tượng người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người mù, người già neo đơn... trên địa bàn huyện Phú Giáo
Cập Nhật 23-11-2018
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ (CTĐ) của các cấp Hội CTĐ trên địa bàn tỉnh luôn bám sát, gắn với thực tiễn.
Cập Nhật 06-08-2014
Tay ngang và chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp nhưng với niềm đam mê âm nhạc, nhạc sĩ (NS) Nguyễn Minh Chi (SN 1957, nghệ danh Minh Chi) phường Dĩ An, TX.Dĩ An
Cập Nhật 08-02-2014
Tết năm nay, bà Phùng Thị Lan, người già neo đơn ở khu phố 4, phường Hiệp Thành (TP.TDM) rất vui vì ngôi nhà bà được sửa soạn lại tươm tất, cùng nhiều quà đón xuân, bởi trước tết đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), hội viên Hội LHTN phường Hiệp Thành đã đến quét dọn, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp để bà đón tết. Bà Lan nay đã 86 tuổi, chồng mất từ rất lâu, con gái duy nhất thì lập gia đình xa nhà nhưng cuộc sống cũng còn khó khăn không lo gì được cho bà, cho nên mỗi ngày trong căn nhà Đại đoàn kết ở khu phố 4 bà sống một mình, nhờ vào tiền trợ cấp của địa phương và số tiền ít ỏi do cô con gái gửi về. Đoàn viên phường Chánh Nghĩa tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thảo